Móa ơi, cúp điện còn có thể sống sót, chứ cúp nước luôn thì phải gọi là "dã man", giết người không gươm đao ...hi hi hi.
Trời này hầm hì, loay hoay 1 tý là toàn thân rít chịt, không có miếng nước để tắm và xả nhiệt thì làm sao chịu nổi cơ chứ, kiểu đó dễ nổi khùng, cáu tiết lắm ... |
Ui! nóng thế thì chết mất! Chỗ mình mà cúp điện thì cũng mất luôn cả nước. Nói chung là chỗ mình mà mất điện thì coi như là mất tất cả ý! huhu...
|
mình không biết bơi :( mấy lần người yêu bảo đi dạy bơi mà hôm thì mình ngại đi(vì chưa quen mặc đồ bơi nơi đông người) hôm thì cả hai bận đột xuất===>Những hôm nắng nóng chỉ bơi trong chậu thôi hihi
Mình thấy mấy hôm nay thời tiết dịu đi rất nhiều giá mà mùa hè cứ tầm tầm thế này thì tốt. |
Hix,và sự thật là hôm nay đã úp cả điện lẫn nước...Một ngày chủ nhật buồn chán,đẫm mình trong vũng mồ hôi >>khỏi tắm,hihi.
|
Tình trạng này còn kéo dài không biết đến bao giờ ?
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:59 AM |