Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Quy Nhơn hè 2010! :X
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Cùng cảm nhận (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Quy Nhơn hè 2010! :X (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=15606)

reina172 05-14-2010 01:18 AM

mùa hè rất hợp để đi biển.quy nhơn cũng là một địa điểm đẹp..nhưng nếu có thể cũng thử ghé qua ninh bình đi...những khu du lịch ở đây cũng không làm bạ thất vọng đâu.mình hứa và đảm bảo luôn.

RRRRRRR 05-14-2010 01:23 AM

Thích nhất cái rừng Cúc Phương với Tam Cốc Bích động. Hay là làm 1 tour nhờ kinhcan và reina làm hướng dẫn viên nhỉ! ;;)

Sand 05-14-2010 10:30 PM

Cúc Phương với Bạch Mã, cái nào thơ mộng hơn nhỉ? ^_^


reina172 05-15-2010 01:15 AM

hiii. chắc kính cận cũng như reina sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phi luôn.kính cận nhi?

Sand 05-19-2010 07:13 PM

Cá dữ tấn công phụ nữ tắm biển

Sáng nay đang cùng nhau tắm biển Quy Nhơn, đoạn gần bãi Ghềnh Ráng, cách bờ chừng 15 m, hai phụ nữ đã bị cá dữ tấn công khiến một người bị đứt gân bàn chân phải nhập viện cấp cứu.
> Cá tấn công người tắm biển

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu Thảo (58 tuổi) và Trương Thị Tánh (60 tuổi).

Trao đổi với VnExpress.net, bà Thảo kể lại, khi đang cùng bà Tánh và một người bạn nữa tắm biển, bỗng bà Tánh kêu lên thất thanh vì bị một con cá cắn vào chân. Lập tức mọi người đang tắm gần đó bơi tới dìu nạn nhân vào bờ.
Vết cắn trên chân bà Thảo giống vết cắn cá mập để lại trên người các nạn nhân hồi đầu năm nay. Ảnh: Minh Thảo

Dù mọi người đã cố bơi nhanh vào, còn cách bờ chừng 5m nhưng con cá vẫn theo luồng máu từ bà Tánh bơi theo, lao tới đớp bà Thảo một nhát vào cẳng chân phải, rồi mới quay trở ra khơi biến mất.

Hai người phụ nữ nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Quân y 13 để cấp cứu. Các bác sĩ đã sơ cứu, cầm máu chờ khâu vết thương cho nạn nhân.

Theo Y sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Quân y 13, bà Thảo bị con cá ngoạm vào cẳng chân rồi nhả ra nên chỉ xây xát nhẹ. Còn bà Tánh bị cá cắn vào bàn chân tương đối nặng, làm đứt gân góc mu bàn chân trái, sâu 5cm. Rất may là chưa đứt mạch máu nhưng phải mổ để nối gân.

Theo quan sát của VnExpress.net, các dấu răng để lại trên cơ thể nạn nhân có chiều rộng khoảng 30 cm, chu vi khoảng 20 cm. Vết cắn rất giống với các vết cắn của những nạn nhân trước đó. Răng phân bố thành từng cặp, giống như vết cắn của cá mập trên những nạn nhân trước đây.
Vùng biển nơi du khách bị cá dữ tấn công. Ảnh: Minh Thảo.

Hồi đầu năm, hàng loạt người tắm biển Quy Nhơn bị cá mập tấn công bị thương, phải nhập viện điều trị. Từ đó đến nay, ngư dân đã bắt được 3 con cá mập, có con nặng trên một tấn.

Theo khuyến cáo của Viện Hải dương học Nha Trang, để an toàn, người đi tắm biển nên họp thành nhóm, không bơi quá xa bờ. Địa phương cũng cần xây dựng các trạm cứu hộ dọc bờ biển, quy hoạch lại hệ thống nuôi trồng thủy sản, cảng không gần khu dân cư để tránh thu hút cá dữ vào gần bờ.

===> ặc ặc, kiểu này biển Quy Nhơn lại thành ra nguy hiểm, không an toàn cho 1 kỳ nghĩ du lịch rồi, nếu đi biển mà ko tắm biển thì lên núi thích hơn!

RRRRRRR 05-19-2010 07:26 PM

Mình ở QN 2 năm nhưng cũng rất ít khi tắm biển. Biển QN sâu, nhiều xoáy, thế nên mới không có bãi tắm mà chỉ có những khu du lịch gắn liền với biển. Thích nhất là được lên Bãi Bầu, Bãi Xép chơi, biển rộng thênh thang, gió lồng lộng, phía sau là rừng thông, là những khu nhà hàng, khách sạn lấp ló,...
Đi QN, không phải là đi tắm biển, mà chỉ dành cho những người muốn cảm nhận cái không khí trong lành, bình yên và thư thả của một thành phố biển.

kinhcan88 05-19-2010 08:19 PM

vâng nếu có dịp và cơ hội tổ chức một tour về ninh bình thì hay quá ạ.em xin sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cùng reina ạ.hihi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:13 PM