Lấy chồng rồi mà lúc nào cũng trong tinh thần cảnh giác cao độ với ba mẹ chồng thì mệt lắm.
|
hãy yêu gia đình chồng như yêu gia đình mình,coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình.làm được không mấy cô?
|
Khó nhắm! Người ta còn bỡ ngỡ bước vào thế giới xa lạ thì tại sao chính gia đình chồng ko mở rộng vòng tay thân tình trước nhỉ? "Người lớn" tâm lý thì "trẻ con" sẽ tự khắc nhận biết và yêu thương hết mực thôi.
|
lời nói sắc sảo lắm sand nhưng có câu "dạy con từ thuở còn thơ,dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", phận làm con cứ tròn bổn phận làm con thi không cha mẹ nào nỡ lòng nào đâu :)
|
Ha ha ... còn dạy chồng thì dạy trên giường đúng hông? ha ha ha .. thôi, đi ngủ thiệt đây! Boone nuit nãy giờ mà vẫn chưa nuit nổi. he he he
|
trời ơi cô bé này đáo để thật đấy,nếu trên giường thì không biết ai dạy ai đâu :)
|
Hơ hơ, không biết ai là bé của ai đâu nhóa (+,.,+)
Người ta bảo con trai bằng tuổi con gái thì suy nghĩ, tâm lý sẽ kém hơn con gái 2 tuổi. Vậy 51 lớn hơn S có 1 tuổi ==> 51 vẫn bé hơn S 1 tuổi. |
thế ông bà ta lại có câu "thương thay thân phận đàn bà,hơn ba năm tuổi vẫn là đàn em".....:)
|
sand chịu làm em 11111 đi,làm em được chiều mà
|
ôi làm em của tớ thì đưuọc chiều hết ý từ A đến Z.cô em gái lúc nào cũng quấn quýt,hôm nào được nghỉ là chịu khó giặt đồ cho anh lắm :)
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:55 AM |