quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng chỉ là một mà thôi. Nhưng tại sao chúng ta không thể nhận ra để rồi cứ mơ ước, mong chờ nó tới. Tới rùi thì sao? thì thấy có rồi nên chẳng coi nó là gì cả, lại cứ đi mong ước cái khác để rồi nó trôi đi lúc nào không hay bít và rùi lại tiếc...
|
Hãy tưởng tượng--> tạo hình --> hoạch định ước mơ của bạn một cách rõ ràng và hãy sống vì nó, đừng quên nó. Rồi ngày nào đó bạn sẽ làm được.
|
nghĩ tới tương lai..là ta đang học cách lập kế hoạch
thực hiện nó...là đương đầu với khó khăn... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:48 AM |