Gửi "Baby"
Bạn là ai vậy? Sao bạn lại nói như vậy? Tớ ko biết lên tớ mới hỏi. Nếu bạn biết câu trả lời thì có thể giải thích giúp tớ. Ko biết mà đi hỏi để tìm câu trả lời là có tội hay sao? Tại sao bạn nhất định phải nói kiểu đó. Làm người đừng có như vậy? Nếu ko hài lòng ở tớ điểm gì thì cứ cho tớ biết tớ sẽ cố gắng tìm cách sửa sai mà. |
Yêu cái đẹp thì đâu phải chỉ là khuyết điểm, nó cũng là ưu điểm mà ta, hihi.
Uhm, khuyết điểm của em hả, có lẽ là quá phụ thuộc vào những gì không có thực, mà khép kín với cuộc đời bên ngoài. Chắc thế, vì ai cũng bảo em như thế thật, không biết có đúng không nữa, hỳ hỳ |
Hic. ai cũng có một khuyết điểm riêng. Em đừng bùn nhé. Ko ai hoàn hảo cả.
|
Tranh luận sôi nổi nhỉ? Hà hà. Khuyết điểm lớn nhất của mình là nói nhiều. Mình là người rất thích bình luận. Đặc biệt là bình luận lời người khác. Diễn đàn này là nơi minh thỏa thích xả tress rồi. hì hì.
|
Được bạn ủng hộ như vậy thì còn gì bằng nữa. Thanks.
welcome in the forum "Buy time" |
way, còn khuyết điểm của tớ là it nói quá, điều này làm tớ gặp rất nhiều khó khăn. hiiii
|
Úi, chị hoanganh34 ui, chị với em hợp lắm đó, em cũng nói nhiều nè, đăng bài thì ít mà bình luận bài người ta thì tá lả luôn, hehe, vui hen
|
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. hi... nhiều khi khuyết điểm của các bạn cũng chính là cái đáng yêu ở các bạn. nhưng có những cái khuyết điểm quá lớn thì cần phải sửa chữa để hoàn thiện mình hơn nhé. hi
|
"Baby" nói vậy là sao? thế được gọi là đùa uh? thôi ko sao. Tớ cũng ko để ý đâu. Nhưng:
lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đùa thì cũng phải kheo một chút nhé. |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:54 AM |