Tớ thì luôn tâm niệm, 1 người vợ tuyệt vời và biết khôn khéo giữ chồng tuyệt nhất Việt Nam ... đi vào lịch sử, nổi tiếng khắp nơi, đấy chính là Hoạn Thư! Khách quan mà nhìn với cương vị của bà vợ mà nói thì .. đúng là ...tuyệt! Đáng phải học hỏi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc!
|
ực ực nghe cứ như đinh đánh giặc vậy sand
|
Đời có quy luật sinh tồn khắt khe mà ... nhân đạo với kẻ khác là tàn ác với bản thân mà ...kekekek
Nói nhỏ cho vui thế thôi, nhưng S quan niệm rất ghét bị cắm sừng, cảm giác bị lừa dối, đàn ông luôn thích lén lúc nghĩ rằng mình thông minh có thể qua mắt được các bà vợ mà không hề nghĩ rằng phụ nữ có giác quan thứ 6 rất mạnh (hé hé) cộng với 1 mạng lưới "bà 8" bạn bè hùng hậu. Nếu quả thực mốt ông chồng của S mà muốn lập phòng nhì thì S sẽ chấp nhận nếu anh ta có thể cùng 1 lúc lo được vấn đề kinh tế cho cả 2 và S đã không làm trọn bổn phận là một người vợ đích thực. Chứ nếu cái kiểu giấu giấu diếm diếm vượt mặt S thì nhất quyết không thể tha thứ! Sự chân thật là đáng quý nhất, sự giả dối không thể dung thứ! |
ôi không sand chấp nhận kiếp chung chồng sao?hự hự.
Tuyệt đối không,không thể méo mó có hơn không được.Chồng ra chồng không có còn hơn. |
Hé hé ... Vì S là người quyết tâm không từ bỏ những thứ thuộc về mình nếu vẫn thấy còn giá trị "xài được" hà cớ gì phải tự nguyện nhường thằng chồng mình cho con nhỏ từ trên trời rơi xuống cơ chứ, làm bà cả vẫn hơn ở chỗ quyền lực (+,.,+)
Muốn giữ chồng thì phải lấy nhu thắng cương, phải làm cho chồng mình chán con bé kia và con bé kia hết chịu nổi phải rời chồng mình 1 cách êm thắm nhất. |
tại sao không nghĩ mình có thể kiếm được tên chồng khác ngon hơn kẻ ohuj bạc đó chứ.Mình cũng sẽ giống cô vợ kia,không vội vã quyết định từ bỏ mà hãy cho nhau thêm thời gian.Tìm nguyên nhân tại sao mọi chuyện nên cơ sự đó,nếu có thể khắc phục và cứu vãn hãy cố gắng còn nếu không thể thì hãy giả thoát cho nhau tốt hơn.quyết không sống kiếp chung chồng đâu.
|
Với bồ thì sao cũng được, nhưng với chồng lại khác ... (nếu đấy là thằng chồng ăn bám, bạo lực thì bỏ quách cho xong, khỏi bàn cãi!) phải từ từ ngon ngọt mà trị, manh động rồi mình chỉ thiệt thân!
Thượng đế khi tạo ra đàn bà đã tặng cho 1 món quà là sự "ngọt ngào, mềm mỏng" vậy hà cớ chi ta không sử dụng vũ khí ấy 1 cách triệt để nhỉ? |
đúng là phụ nữ có cái mềm dẻo khéo léo và đó là vũ khí bảo vệ hạnh phúc gia đình .cái này nhất trí hai tay.
|
Bravo! Cuối cùng thì bạn cũng đã đi đến điểm kết thúc rồi (^_^)
|
@kinhcan: em bảo em còn độc thân mà đã có bí quyết giữ chồng rồi? Nếu vậy thì đó là lí thuyết, không phải thực tiễn. Lý thuyết thì có những cái em có thể hơn cả những người trải hơn em, ví dụ như bà xã anh chẳng hạn. Vậy sao không chia sẻ được nhỉ? ^^
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:06 AM |