thực ra con gái ở đâu cũng thế,cũng vẫn mang "nét đẹp" riêng của người phụ nữ Việt.Người trong Nam khi tiếp xúc với người ngoài Bắc thì không quen,cách nói chuyện,tập quán khác nhau nên cảm thấy khó gần gũi hơn.Và ngược lại người ngoài Bắc cũng thế.Nên không thể so sánh như thế được.Sống ở đâu,quen ở đó ý mà.
|
Vào SG đi những con đường như Trường Chinh hay CMT8 gì đó, dài dễ sợ luôn phải đến vài chục cây số...
SG quá rộng luôn... |
Trích:
Thật ra Trường Chinh và CMT8 cũng chỉ xếp hàng con so với Nguyễn Văn Linh và dài nhất chắc chắn là Quốc lộ 1A :-" |
Vậy nếu người "hỗn hợp" thì sao nhỉ? tức 1/2 mang nét gì đó sâu sắc của Bắc - 1/2 mang nét gì đó thoang thoáng của Nam, không quá đặc trưng tính cách của miền nào cả thì sẽ ntn??
Nói như S và Yến thì có lẽ những người như vậy phải tìm một người nào 1/2 lạc - 1/2 mỡ giống họ thì mới mong tìm đến tiếng nói chung. Còn gặp lệch pha, cũng khó tránh khỏi những trường hợp "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". |
Miền Nam tính từ đâu vào nhỉ các bạn :) Sau đèo Hải Vân chăng ^^ Và dựa vào điều kiện địa lý nào để chia ra Bắc và Nam ^^
Có lẽ tính cách của vài người hợp vs miền Bắc, vs Hà Nội hơn ^^. Khắc nghiệt, chậm rãi như cũng thơ mộng.... Of course, không thể từ miền đất họ sống để suy ra tính cách, cũng như không thể từ tính cách của một người mà suy ra nơi sinh thành của họ (thế thì trình độ đã ngang với Sherlock Holmes). Mình không quan trọng hoá những chi tiết này ^^ Nhưng nếu cùng miền, thì cuộc sống sẽ bớt trở ngại hơn chăng ? |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Mình thì chưa có cơ hội tiếp xúc với ng Miền Nam nhiều, nhưng mà mình nghĩ người ở đâu cũng thế cả thôi. Đều là Việt Nam, tạo nên cái Việt Nam rất riêng
Sống như thế nào, thoáng hay không thoáng, có chiều sâu hay là không, thì còn tùy vào mỗi người suy nghĩ và cảm nhận ^^ |
Con gái miền Nam có giọng rất dễ thương, con giá HN gốc cũng vậy. Nhưng túm lại thì... con gái miền Bắc (em chẳng hạn) vẫn dễ thương hơn:">
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:15 AM |