hì hì , Duy học tập Kinhcan nhé , dù không được nhiều nhưng được nhiều việc có ý nghĩa đấy , ai như duy có mỗi việc trả nợ không thui :)
|
Trả nợ đâu hẳn là điều xấu, cái đáng quý của bạn Duy ở chỗ "tự nguyên" trả nợ mỗi khi có xiền chứ đâu phải như những ai túng thiếu thì vác mặt cầu xin bạn bè rồi khi rủng rỉnh tiền thì trốn biệt chả gặp ai ^_^
|
À tháng lương đầu tiên.....Hình như má mở tiệc đãi mình vì lần đầu tiên mình kiếm được tiền và ăn mừng đã sa thải đc 1 thằng nhà báo =.=
Mượn nợ ko fải là xấu.Mượn nợ là 1 trong những cách âm thầm nhắc người khác nhớ đến mình ^^ |
Khà khà ... Hay, "mượn nợ là 1 trong những cách âm thầm nhắc người khác nhớ đến mình" là câu nói hay nhất trong ngày mà S nghe! Tuy nhiên cái gì cũng có mức độ, nếu lạm dụng quá không chừng phải chịu những trận ắt xì liên tục vì có người rủa mình đấy ^-^
|
"mượn nợ là 1 trong những cách âm thầm nhắc người khác nhớ đến mình"
mình cũng thik câu nói này , trả nợ nó giống như thực trạng của sinh viên ngày nay thui , cứ khi nhận được tiền tháng này thì lo trả nợ cho thắng trước , tháng nào cũng như tháng nào :( |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:36 AM |