sợ bệnh
|
sand nỗi sợ của bạn cũng là nỗi lo của sinh viên tụi mình thế nên chi tiêu thế nào cho hợp lý nhé.còn chỉ sợ nhất không kiếm được tiền chứ .hì.
|
vì hachip sống hòa đồng xung quanh là bè bạn mà.Sao ai nói cái sợ của mình kinhcan cũng thấy có mình trong đó nhỉ.
|
lòng người khó đoán mà Mẹ Bin.Có ai đó đã nói với em rằng không nên tin ai tuyệt đối mà chỏ đặt 50% niềm tin còn 50% là tin chính bản thân mình.
|
nhìn Do Huong lúc nào cũng hồng hào xinh tươi thế mà sợ bệnh=========>to mắt sợ ma rồi.hi hi.
|
Mình thì chỉ sợ có một từ thôi. Đó là "đau" (xét cả khía cạnh nghĩa đen và nghĩa bóng). Chẳng hạn như: Bị người thân bỏ rơi thì đau lòng ; Bị té xe thì đau tay chân. hichic
|
nỗi đau có thể lành mà.ví dụ té đau chân một thời gian sẽ khỏi thôi mà.thế mới nói thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương .
|
Sợ nhất là sự cô đơn,và nỗi đau khi mất đi ai đó mà ta yêu thương,và còn nhiều điều nữa....
|
phonglinhtim nỗi sợ của bạn cũng gần giống như Hachip vậy.Hai tâm hồn có vẻ đồng cảm sao không tìm đến nhau để xóa đi sợ hãi trong nhau nhỉ.hihi.
|
Mình sợ mình sẽ không chăm lo được cho người mình yêu nhất, để vụt mất cô ấy, mình sợ mình không làm tròn bổn phận của một đứa con, mình sợ mình sẽ không kiếm được một ngôi nhà khang trang hơn cho ba mẹ mình sau này....Và cũng sợ cô đơn lắm :)
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:58 PM |