Zzz kể ra cũng liều thật cả 2 ko bít bơi mà dám ra bơi ở 1 vùng nước chưa xác định độ sâu , Ng` bít bơi cũng ko dám làm thế
|
Chắc mình cũng phải đi học bơi thôi ! Nhưng lần này là trong hoàn cảnh đi bơi nhưng lần khác trong một hoàn cảnh khác đứng giữa sự sống và cái chết thì sao ?
Ích kỷ có lẽ đã trở thành bản năng của con người rồi ! Đến 1 đứa trẻ chưa biết gì nhưng khi thấy mẹ mình cho 1 đứa trẻ khác chơi đồ chơi của mình thì vẫn giật lại ( ích kỷ ) ! Bản thân không thể chống lại được cái gọi là quy luật của tự nhiên ! |
Bản năng đấy.Còn sự ích kỉ luôn tồn tại trong mỗi con người, chả gạt dc nó đi đâu.Tớ 4 lần chết hụt vì trò bơi lặn, có lần được mấy lão lớn tuổi vớt lên, toàn kẹp cổ mấy lão khi còn ở dưới nước!mấy lão tát và thụi cho mới bình tĩnh trở lại được!^^ Chuyện thường ấy mà!hê hê^^
|
Bị như vậy mà girlvampire vẫn mún tập bơi nữa hả. Nể phục thiệt.
Còn mình thì sau trận đóa, đã tạm thời bị bố mẹ xoá mất cái quyền tập bơi rùi. hichic. Nếu mún xin đi chơi ở đâu có nước, có bơi lội thì sẽ: 1- Đi cùng bố mẹ hoặc anh chị em ruột --->>> "uhm, đi đi nhưng cẩn thận nhé, k được ra xa nha" 2- Đi cùng nhà trường, có lời can đoan của phụ huynh trưởng hoặc thầy cô --->> "Vì thầy (cô or phụ huynh trưởng), mẹ (bố) cho con đi, nhưng không được bơi lội nhá". 3- Đi với bạn bè --->> "thôi ở nhà đi, đi như vậy nguy hiểm lém" (sau đó là một loạt cách của mẹ làm mình mủi lòng k thể cãi lời dc). hichic Thiệt là đau khổ, và hối hận vô cùng. Hối hận là tại seo mình lại chít đuối trước khi biết bơi chứ.hichic |
Tập bơi để không phải sợ khi nhìn thấy nước !
Tập bơi để có cơ hội thì cứu người khác ! Tập bơi để bản thân không mắc những sai lầm tương tự ! ^_^ Nhưng hiện tại mình vẫn dừng lại ở con số không ! hjhj vẫn chưa biết bơi mà ! *_* |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:15 AM |