Đúng là trong chán ngoài thèm, mình thì lại thấy cả 2 bên đều có những điều khổ riêng. Nhưng theo bản thân mình con gái khổ hơn nhất là trong xã hội bây giờ. ví dụ nhé: con trai đi chơi muộn chẳng sợ gì cả, còn con gái muộn một tí là k dám ra đường đâu (sợ người đó mà) :d; hay như bây giờ trong đám sinh viên hay có những vụ bê bối do sống thử lém, có những người con trai tốt thì còn chịu trách nhiệm phải kẻ lưu manh thì chạy làng khi làm người ta dính bầu (đáng ăn đòn) có những bạn mạnh mẽ thì có thể vượt quá còn có những bạn vì quá đau khổ, tủi nhục mà đi tự tử. haizzzz...:(
|
hi, cảm ơn koi_thuy nhé. vì bạn đã thấy thông cảm với phái yêu bọn mình. nhưng mà điều bạn nói chỉ giành cho những người nhẹ dạ cả tin, ko biết giữ mình thôi. mình nhận xét một câu hơi chủ quan một chút là xã hội bây giờ sống quá thực dụng, tất cả chỉ vì tiền bạc và dạnh vọng. Mọi thứ đều có thể trao đổi bằng tiền. Chẳng hiểu một vài năm nữa xã hội sẽ ra sao nếu chiều hương tha hóa như vậy ngày cằng ra tăng. biện pháp gì để cải tiến tình hình đó?
|
Nguyên nhân là do vật chất leo thang quá nhanh ấy mà. Cứ nghe trên báo đăng tin công nhân viên chức được tăng lương một cái, là ngoài này rục rịch tăng giá, em cũng chẳng hiểu tại sao. Cứ bảo cố gắng giúp đất nước vượt qua khó khăn, giúp đất nước phát triển, thế mà hình như chưa được đâu. Đúng là đồng tiền có sức mạnh ghê gớm thật, khiến ai cũng phụ thuộc quá nhiều vào nó, có khi nào thành nô lệ của nó không nhỉ? Nói vậy cũng không đúng lắm, nhưng thấy thực dụng sao ấy. Nếu muốn cải thiện tình hình này chắc phải bỏ cái kiểu giá leo thang vậy quá, mà không biết khi nào được nữa, chậc chậc
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:50 PM |