Hiện tại tâm trạng cũng không thoải mái lắm ,,đã hơn 1h rùi nếu bình thường thì cũng đã nhận được 1 cuộc gọi điện hay 1 tin nhắn nhưng hum nay chờ mãi cũng thế , hơi buồn , hơi có cảm giác thiếu cái gì đó , nhưng chắc dần sẽ quen .Cô bạn cùng nhà lại sắp đi chơi với người yêu ( thứ 7 mà , sao nó ở nhà với mình được chứ ? kệ đi )
Cứ nghĩ thời gian sẽ làm ta vơi đi tất cả . thời gian sẽ tự viết tiếp cho câu chuyện của mình dù là buồn hay vui thì cũng cần thời gian mà Sao thế này , sao cứ ngồi mà viết lung tung thế nhỉ , chẳng hiểu được |
haizzzz...đây là thời gian e cần vượt qua! có thể nó sẽ còn kéo dài đấy nhưng dù sao cũng nên mỉm cười nếu như ko muốn thời gian đang trôi đi vô ích ! nhìn nhận lại mọi chuyện,dành thời gian nghỉ ngơi cho thoải mái,đi chơi với bạn bè thật nhiều vào ^^! cố lên e !
|
@ chị yến : em cũng đang cố gắng , cố gắng lắm ý chứ , hai ngày thừ 7 và chủ nhật với em thật là dài và khó khăn , em chỉ mong có cái gì đó để làm cho hết thời gian thui , hai ngày này em được nghỉ , bạn bè thì mỗi đứa bận 1 thứ việc khác nhau , hai ngày này chắc chỉ ngủ cho nó hết thời gian chị à , :(
Luôn mỉm cười đó là điều mà em sẽ làm được :) , chị cũng thế nhé, luôn mỉm cười :X |
đã đi cắt tóc ,ngăn hết mức mà thợ cắt tóc có thể cắt được cho mình :) thế mà tại sao lần này mình đi cắt tóc về lại không có được cái cảm giác nhẹ nhóm , bỗng đâu lại thấy nặng nề hơn mệt mỏi hơn , đầu óc lúc này không còn tâm trí làm bài tập nữa , sắp tới thời hạn nộp báo cáo rùi mà chưa làm được gì. đã tham gia thì ai cũng muốn được giải mà , như thế này đến bắt đầu còn không được thì sao có thể có giải được nhỉ
Haizzz !!!!! cố gắng nào , cố gắng hớn chút nữa nào |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:15 AM |